Anh em con chú bác ruột bị sát hại khi đang ngủ

Thứ sáu, 26/06/2015 10:02

(Cadn.com.vn) - 3 giờ 30 ngày 25-6, tại nhà ông Huỳnh Thủy (trú thôn Xuân An, xã Phú Thuận, H. Phú Vang, tỉnh TT-Huế) xảy ra vụ án mạng khiến hai anh em con chú bác ruột là anh Huỳnh Văn Nhật (23 tuổi, con ông Thủy) và anh Huỳnh Văn Tương (anh con chú bác ruột của Nhật) thiệt mạng.

Nghi phạm là con rể

3 giờ 30 ngày 25-6, đang ngủ thì ông Nguyễn Văn Đức (có ô-tô chở khách), ở cách nhà ông Thủy khoảng 50m, nghe tiếng hàng xóm gọi cửa, kêu ông lái ô-tô chở người bị nạn đến BVT.Ư Huế cấp cứu. Khi ông Đức chạy qua nhà ông Thủy thì thấy Huỳnh Văn Nhật đang nằm trước cổng, còn Tương nằm ngã ngay ở hiên nhà. Lúc này, nhiều người hàng xóm phụ đưa lên xe thì thấy cả 2 nạn nhân đều thoi thóp. Khoảng 40 phút sau, khi xe của ông Đức đến BVT.Ư Huế thì bệnh viện xác định cả 2 nạn nhân đã tử vong và sau đó được đưa về nhà xác của BVT.Ư Huế làm thủ tục bàn giao.

Vụ án mạng xảy trong cùng một nhà khiến người dân vùng biển Phú Thuận rúng động. Hàng ngàn người dân hiếu kỳ tập trung, theo dõi. Theo ghi nhận của P.V, ngay khi nhận được tin báo, từ 4 giờ, lực lượng CA đã tổ chức phong tỏa hiện trường, làm hàng rào bảo vệ để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường. Đại tá Phạm Văn Đức - Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án.

Thời điểm anh Nhật và anh Tương bị đâm chết, trong nhà còn có mẹ, em gái của Nhật đang ngủ ở tầng 1 (nhà anh Tương ở cách đó khoảng 1km, nhưng thời gian qua, khi người chú ruột là ông Huỳnh Thủy đi qua Mỹ du lịch nên anh ra ngủ để giữ nhà giúp). Qua thu thập lời khai ban đầu, bà Huỳnh Thị Bê, mẹ của anh Nhật cho biết, tầm hơn 3 giờ, khi bà đang ngủ dưới tầng 1 thì nghe tiếng kêu cứu của con trai. Bà mở cửa phòng chạy ra, bật điện lên thì thấy Nhật vừa chạy vừa kêu đau, máu chảy khắp người. Bà Bê chạy tới đưa bàn tay áp vào vũng máu ở phần má con rồi kêu cứu hàng xóm thì Nhật ngã gục xuống ngay trước cổng nhà. Cũng ngay lúc đó, anh Tương cũng vừa chạy từ trên lầu xuống và gục ngã ngay trước hiên nhà giữa máu me lênh láng. Thấy cảnh tượng khủng khiếp, bà Bê không còn đủ sức kêu la mà cũng ngã xuống.

Bà Phan Thị Cưỡng - mẹ anh Tương vật vã chờ đưa thi thể của con trai từ bệnh viện về.

Lúc này, chị Huỳnh Thị Lành (chị ruột của Nhật) thấy chồng Trần Xuân Vinh (1984, trú đường Chi Lăng, TP Huế, TT-Huế) từ trên lầu xuống và trên người dính đầy máu, vứt mấy con dao giữa nhà và bỏ chạy. Trước đó, 2 giờ 30 sáng cùng ngày, Trần Xuân Vinh chạy xe từ Huế về nhà, gọi cho chị Lành, yêu cầu mở cửa, nói để cho Vinh thăm nom trước khi vào TPHCM làm ăn. Nghe Vinh nói vậy, chị Lành đồng ý mở cửa. Được biết, chị Lành và Vinh cưới nhau khoảng 5 tháng và hiện chị đang mang thai. Tuy nhiên, do Vinh ham chơi và mấy tháng qua đã lấy của chị Lành và gia đình hơn 100 triệu đồng để đánh bạc nên vợ chồng nhiều lần cãi vã. Thời gian gần đây, cả hai người không sống chung, chị Lành về ở nhà bố mẹ đẻ...

Trở lại vụ án, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan CA thu giữ giữa nền nhà 1 vỏ chai rượu ngoại (chai rượu này được xác định nhà chị Lành chưng ở tủ tại phòng khách) và một số con dao. Có khả năng, khi vào nhà chị Lành, Vinh đã uống hết chai rượu và sau đó bất ngờ chạy lên lầu sát hại anh em Nhật và Tương khi đang ngủ. Theo chị Lành, trước đó Vinh nói sáng thứ năm (25-6), sẽ vào TPHCM tìm việc làm và không ngờ rạng sáng đó Vinh về nhà vợ và ra tay sát hại em vợ và anh con bác ruột của vợ.

Lực lượng chức năng chốt chặn, phong tỏa hiện trường.

Nỗi đau chồng chất

Trong căn nhà cấp 4 chưa đầy 20m2 của anh Huỳnh Văn Tương nằm sát ngay QL49, bà Phan Thị Cưỡng (65 tuổi, mẹ anh Tương) gào thét trong đau đớn. Bà Cưỡng cho biết: “Khoảng 1 tháng nay, từ khi ông Thủy đi du lịch qua Mỹ, nhà ít người nên nhờ Tương vào trong đó ngủ, trông coi. Chừ con tui chết rồi, vợ con nó không biết ai chăm sóc...”. Anh Tương là con út trong gia đình có 4 người con. Anh Tương làm thợ cắt tóc và buổi sáng phụ mẹ bán bún trước vỉa hè. Do gia cảnh khó khăn nên anh Tương lập gia đình muộn. Cách đây 1 tháng, vợ anh sinh con trai đầu lòng, là niềm hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng anh và gia đình. “Ngày 26-6 là ngày đầy tháng con trai anh Tương. Gia đình thì nghèo khó nhưng cũng đã lên kế hoạch làm vài ba mâm cơm mời bà con nội ngoại. Ai ngờ anh ấy bị sát hại quá dã man” - một người thân của anh Tương cho biết.

Người dân chia buồn với gia đình anh Tương.

Còn chị Lành, vợ của nghi phạm Trần Xuân Vinh đang mang thai hơn 8,5 tháng. Theo một số người hàng xóm kể, gia đình chị Lành rất giàu có nhưng nhà Vinh thì nghèo khó. Hai người quen biết và nảy sinh tình cảm, rồi sau đó được gia đình chị Lành tổ chức lễ hỏi, cưới rất lớn. Tuy nhiên, giữa hai người không đăng ký kết hôn. Được biết, từ khi về ở rể tại nhà chị Lành, Vinh luôn tỏ thái độ ngạo mạn, ngang ngược nên bà con hàng xóm cũng ít khi tiếp xúc. Trước khi xảy ra vụ án, Vinh đã lấy đi một số tiền lớn của chị Lành để đách bạc...

Hiện lực lượng CSHS, CSGT CA tỉnh TT-Huế đang tổ chức chốt chặn, phối hợp với CA các địa phương nỗ lực truy bắt hung thủ.

H.Lan